Bâng khuâng
Nhìn mai vàng nở bâng khuâng
Mùa xuân đã đến, mà xuân đâu rồi?
Xuân về tràn khắp mọi nơi
Riêng em vẫn thấy một trời giá băng
Nỗi buồn giăng kín trong tâm
Nghe hồn năm cũ về thăm dòng đời
Xuân về sao lệ mặn môi
Nhìn muôn hoa nở, tuổi đời xót xa
Thiệp xuân gửi đến mọi nhà
Riêng em tha thiết mong hoa đừng tàn !
Xuân về nhìn ánh nắng vàng
Thèm nghe tiếng gọi...xiết vòng tay ôm...
Gió xuân về phủ nụ hôn
Nghe thèm dịu ngọt...nghe thèm môi anh
Xuân về gợi nhớ mông mênh
Bâng khuâng gửi gió đến anh nỗi lòng...
Thời gian như ánh nắng hồng
Em như hoa nở, sẽ tàn chiều đông
Nắng buông hấp hối bên song
Xuân sang rồi cũng thu đông úa màu !
Mai, Đào khoe sắc xuân sau
Riêng em ngày tháng đi vào cô liêu
Thời gian bôi xóa mỹ miều
Vòng tay âu yếm một chiều bâng khuâng