KHAI BÚT BÍNH TUẤT 2006
Anh viết lách một đời bằng tâm huyết
Chưa viết xong tiếng nói tim mình
Anh ao ước làm bài thơ diễm tuyệt
Tặng cho em tất cả tâm tình
Nhưng đời sống muôn đời vô định
Thơ của anh lại quá tầm thường
Vẫn tìm kiếm một cõi nào yên tịnh
Có người tri âm tri kỷ đêm trường
Anh đã biết ngòi bút mình tưởng tượng
Thèm một nụ hôn chân thật trong đời
Nhưng có lẽ chỉ là hoang tưởng
Ánh trăng đêm hiu hắt giữa trời
Ôi hạnh phúc vẫn muôn đời vời vợi
Cho mùa xuân cũng đượm nét u sầu
Dòng sông chảy qua rất nhiều bến đợi
Làm vần thơ mơ phép nhiệm mầu
Con thuyền nhỏ đã xa rời bến đậu
Và đi qua nhiều những bãi bờ
Tết anh chúc em hoài hiền hậu
Dẫu ngày mai chia cách ơ hờ
trần minh hiền