Chiều rơi êm trên tay em
Chiều lang thang trong công viên
Mon men đi quanh thảm cỏ xanh viền
Nhìn thấy những chiếc xích đu bơ vơ
Không có bày trẻ nhỏ theo kèm
Hồn nhiên em ngồi đong đưa
Đón gió bay bay những sợi tóc mềm
Hạnh phúc dịu dàng vừa ý chưa
Se se qua da hơi lạnh thật ngoan hiền
Chiều rơi êm trên tay em
Những triù mến thân quen
Mặt trời như e thẹn
Nép vào vùng mây trắng che ngang không gian
Cho bóng đêm thanh thản đến nhẹ nhàng
Trời lập đông chưa em
Cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc anh lang thang
Ôm gía băng ngỡ thầm người yêu tới...
TTT