Nhớ Huế buồn !
Chuông chùa Thiên Mụ...
nát tim ta
Sao vọng tiếng chi
giống tiếng buồn !?
Huế ơi !
Em vẫn tà áo trắng
Gió thổi bên cầu
bóng em bay…
Nước của sông Hương ấy
vẫn trong
Đôi cánh thuyền con mãi
dập dờn
Câu hò em hát nghe
tim tím
Anh lạnh cõi lòng- nhớ...
nhớ- thương !
Anh gởi tình anh
bến Văn Lâu
Em giữ giùm anh
đã bao ngày
Anh đi vẫn nhớ
từng năm tháng
Mà trót tình đời
mãi mãi- chia !
Nơi này
Huế- dịu, mãi trong anh
Vẫn thấy
chiều ni- gió mây đầy
Thổi mát
đôi hàng thông núi Ngự
Có phải
em ngồi nhớ bóng xưa?!
Trôi nổi đời anh
kiếp tha hương
Viễn xứ- đêm sâu
giấc mộng dài
Bến bờ xưa ấy
anh về lại
Em mải chèo đò
anh mải say…
Hát nữa đi em –Huế !
Huế ơi !!
Để khúc”tình si” mãi
sống hoài
Để cánh Hạc bay chiều
Thu sớm
Nhắn gởi đôi mình kiếp
tơ duyên.
Bao giờ anh mới
được về thăm
Huế của lòng anh
dẫu Huế buồn
Để anh thăm lại
trường xưa cũ
Nhặt nhánh phượng hồng
tặng riêng em !
Paris- 21/5/2005
Hoàng Thy Mai Thảo