Hẹn ngày tận thế !
Phải vậy chứ- tới một ngày tận thế
Anh hẹn thề sẽ về lại bên em
Cho cơn mê mang nỗi nhớ êm đềm
Quay về lại- vườn tình thơ mộng cũ.
Chiều khi ấy hẳn khắp cùng hoàn vũ
Chỉ có màu mây ánh đỏ như thau
Đôi uyên ương sống lại giấc tình đầu
Đã mất bởi tháng năm dài hư hão.
Anh sẽ thắp cho lòng em gió bão
Tiếng nhạc đời chất ngất vọng xa bay
Như ca khúc đã ngàn năm vang mãi
Khi con người hoan hỉ với yêu thương?!
Biết không anh trên những bước đường trường
Trong rũ rượi em vẫn hằng mơ ước
Phải Thánh Chúa vẫn giữ lời hẹn trước
Cho em về yên ả một chiều Đông !?
Hoàng Thy Mai Thảo 6/1/2006