Thu Hờn Một Nửa Thu Con Gái
Dỗi hờn một nửa với anh thôi
Để thêm nũng nịu ở đôi môi
Để duyên làm dáng trong mi chớp
Để mưa bụi đủ ướt vai người.
Đã bảo rằng em chưa hờn hết
Đủ cho một nửa tóc rối bời
Lược dày tí tách lực ma sát
Chẻ tóc như tình rẽ lệch ngôi!
Em hờn một nửa cho thu dỗi
Úa cả rừng trong mắt chú nai
Em hờn như thể thu con gái
Nắng chẳng đủ hong suối tóc dài
(Thưa anh! Em chỉ hờn phân nửa
Một nửa hờn kia em cất riêng
Lỡ anh theo cánh chim trời khuất
Nửa ở trong tim hóa sầu miên!)
Ơ kìa! Có kẻ đa nghi quá
Em hờn một nửa cũng không cho
Hay anh bắt chước ông Nguyễn Bính
Ghen đến cả hờn ở trong thơ?)
09.02