Đêm Trừ Tịch
Tháng chạp Trời hờn mây, trở lạnh
Hồn ai phiêu bạt ở phương xa
Có qua đò vắng chiều hiu quạnh
Đợi khách về chung một ngõ nhà
Đêm tối ba mươi trăng xếp cánh
Ngồi chung tam bản thuyền xuôi dòng
Khoảng sưa chưa rõ người bên cạnh
Mà tưởng người yêu ta ước mong
Đêm nay Trừ tịch viết thơ tình
Gởi đám bạn xưa Lai,Liễu,Bình
Có nhớ về ta xin nhắc đến
Tên người con gái thuở thư sinh
Rót một Hồ trường mời bạn thân
Mời riêng Em đó nàng Chiêu Quân
Đêm nay Trừ tịch ta mời đấy
Uống cạn cùng ta hưởng Tết Xuân
Jan 31-2006