Mưa nhớ Cali...???
Em hỏi gió sáng nay về phương Bắc
Có chở dùm một nỗi nhớ sang Tây
Gió sao chẳng như nai vàng ngơ ngác
Thổi bụi mù làm cay mắt em đây
Giấc mơ đẹp nhất của đời em
Ngoan ngoãn ngủ trên thảm cỏ mềm
Anh đừng sợ mưa không về thành phố
Cỏ úa sẽ làm đau nỗi dịu êm
Em hỏi gió chiều nay rời phương Bắc
Có chở dùm nỗi nhớ đến phương Nam
Gió vô tư ,nay khi này mai khi khác
Hỏi cho buồn có nhịp điệu than van
Anh đừng sợ mưa không về thành phố
Cỏ úa sẽ làm đau nỗi dịu êm
Em đang đợi mưa về theo tiếng gió
Ru mộng đời ngoan ngoãn ngủ trong em
Em buồn mây tím qua đây
vô tình thả xuống sợi dây tơ vò
tơ vò em gỡ bằng thơ
đứt rồi em tiếc ngẩn ngơ anh à .