Lênh đênh trên sông lệ !
"Sẽ có một ngày
Lênh đênh trên sông..."*
Trong cảnh mùa Đông
Nắng trắng ngập tràn.
Trong gió mây lan
Dịu dàng tha thướt
Trong chiều lũ lượt
Cánh diều thơ bay.
Mình sẽ như say
Thả hồn tung cánh
Sông Seine lành lạnh
Tím giòng loang loang...
Tôi ướp mộng hoang
Biết là như thế
Tình đâu có thể
Dễ dàng- đung đưa...???
Đành hái giấc thưa
Gởi người em nhỏ
Một lời bỏ ngỏ
Xin mình thứ tha?!
Tôi sẽ trôi xa
Cuối trời, vạn nẻo
Để em trong trẻo
Cất lời "dấu yêu !"
Paris - 31/01/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
* thư hôm nay...KN