Tự Cảm
Em đi vào đời bao ước mơ
Lặng lẽ ru hồn mình bằng thơ
Tình yêu tiếng mẹ mênh mông lắm
Giữa chốn nhân gian khắc khoải chờ ...
Chờ đến ngày nào gặp vận may
Tiếng lòng em gói gọn trong tay
Em tung cho thoả mong đời hiểu
Em thật bơ vơ trong kiếp này ....
Hay chờ em tỉnh khỏi giấc nồng
Thức dậy hai tay vẫn hoàn không
Đi trong đời thực sao luôn thấy
Tự tận đáy lòng cứ ngóng trông ...
Em ngóng trông ai có được gì
Không tu lòng nặng những sầu, bi
Hai vai nặng khối tình chưa thóat
Em chẳng mong gì, dám mong chi ....
Dẫu mong hạnh phúc đến trong đời
Hoa nở rồi tàn một cuộc chơi
Có vui xin nở nụ cười mỉm
Nhận đi , hạnh phúc dù nửa vời ....