Hà  Miên Văn
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xa Bay

Em giấu mình trong vỏ ốc cô đơn
Trời cuối thu gió buồn bay thừa thãi
Tiếng chuông đêm rớt trên vùng cỏ dại
Vỡ như lời kinh nguyện khóc mùa thu!

Em khóc gì cho chiếc lá mùa thu
Tuổi hai mươi một người quên tiếng hát
(Tuổi hai mươi có tình yêu vừa tắt
Đã tàn theo nhánh cỏ một thiên đường!)

Nốt nhạc rơi từ dạ khúc blue buồn
Lăn, chới với; lọt vào trong ánh mắt
Đá cổ tích chạm xanh, tình: vỡ nát
(Thế gian sầu như bản nhạc không tên!)

Em khóc gì cho chiếc lá lãng quên
Tuổi hai mươi hóa thân vì sao lạc
Vỗ cánh chim, ước mơ bay xa lắc
Thu giấu mình trong vỏ ốc cô đơn!

11.09.01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả