Em đợi nỗi buồn đi qua

Em đợi nỗi buồn đi qua nỗi nhớ
Sẽ bắt tay rồi viết một bài thơ
Không phải dễ khi niềm vui hớn hở
Tay bận đan những sợi tóc mong chờ

Em đợi nỗi buồn đi qua 
xin dừng lại
Hẹn dùm người
mơ mộng nhất thế gian
Có những vần thơ yêu thì chẳng phải
Mà đắm say hơn men rượu nồng nàn

Em đợi nỗi buồn đi qua , nghe thổn thức
Từ trái tim một khúc hát tương tư
Không phải mùa thu sao vùng ray rứt
Của lá vàng còn vất vưởng âm dư

Em đợi nỗi buồn đi qua , em lặng lẽ
Quay trở về âu yếm những niềm vui
Còn 361 ngày ,biết bao điều cho em kể
Khúc tương tư em xin gởi tặng người




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả