vạt nắng hồng
Vạt nắng hồng đâu chẳng chút vương ?!
Cho em mơ mộng cảnh thiên đường
Cho tình sánh bươ’c cùng Xuân thắm
Nhung nhơ’ dâng đầy chốn viễn phương
Vạt nắng soi tình nồng ước mơ
Em mong rực rỡ dưới trời thơ
Long lanh ngời sáng bên thềm vắng
Gọi bóng anh về … chút ngẩn ngơ !
Vạt nắng hôm nao toả ngất ngây
Nắng hôn đôi má ửng hây hây
Hay là… anh đã … hôn lên má ?!
Em thẹn trong từng giọt nắng say !
Vạt nắng hồng mơ với thiết tha
Xuân về trong vạn tiếng vang ca
Mà em … em vẫn buồn vô tận
Co’ lẽ … tại anh … Xa, vắng xa !
24.1.03