Rạch Giá Quê Tôi
Lâu quá chưa về thăm Rạch Giá
Đêm nằm mơ thấy sóng trùng khơi
Thuyền ai đánh cá trong sương đục
Sáo trúc ngư ông vẳng tuyệt vời
Phố chiều tiếng guốc nhịp khoan thai
Áo trắng tan trường thấp thoáng bay
Em về xinh quá, ôi xinh quá
Không chút gợn sầu trong mắt nai
Nghìn trùng cách trở chỉ mơ thôi
Rạch Giá quê tôi cách biệt rồi
Từ độ phố phường loang bóng giặc
Người đi phiêu bạt bốn phương trời !
Cánh mỏi đường xa chim lẻ bạn
Nhớ cành liễu cũ, nhánh sông xưa
Bốn phương lồng lộng, mây phiêu lãng
Cố quận, trời ơi, khói bụi mờ !