Ðêm về qua ngả tối thui
Tôi nghe có chút thoảng mùi hương quen
Chắc là cây bưởi nhà em
Trổ bông kết nhụy - tròm trèm lớn khôn.
*
Tôi chờ cây bưởi đơm hoa
Là tôi mai mối qua nhà em thăm.
Tuổi em giờ quá trăng rằm
Ruột tôi giờ cũng tơ tằm rồi đây !
*
Làm sao em biết tình này !
Làm sao tôi biết tỏ bày cùng em !
Chắc nhờ hoa bưởi - làm quen
Lượm vài hoa bưởi - mon men vườn rào.
*
Gặp em chưa biết nói sao !
Chắc nhờ hoa bưởi - thì thào đôi câu.
Xin em một chút tình đầu
Hiểu cho tôi chút - nỗi sầu tương tư.
PHAN TƯỞNG NIỆM