TÌM CHÚT HƯƠNG XƯA .
Đêm Giao thừa thức sâu với nồng nàn
Sáng Mồng một chiêm bao cùng trời đất
Đêm cuối năm nhớ nhà quay quắt
Ngày đầu năm lại khát chút hương bay
Hương bay cuối mùa hoa Dạ Lý ơi!
Sao không đi qua vùng đất vàng Châu Mỹ
Nơi mình lang thang một vòng ngoài xứ sở
Tìm chưa ra Dạ Lý ngát nồng hương
Có khi nào trong nửa vầng trăng
Dạ Lý về cho trăng đêm tròn lại
Chờ khát khao đêm qua chưa thêm tuổi
Chờ mõi mòn sáng nầy tuổi mới mọc thêm
Qua Giao thừa rồi, bắt tay một năm
Vẫn còn thiếu mùi hương Dạ Lý
Trong lãng đãng mù sương đất vàng Châu Mỹ
Đi tìm hoài mùi Dạ Lý Sàigòn xanh !
TRẦN KIÊU BẠC .