Tình Khó

Ta nợ nhau tình khó
Để nhớ mong thật nhiều
Còn thiếu nhau bao nhiêu
Một đời chưa trả hết

Ngày môi hồng em biết
Trao hôn, duyên ban đầu
Là mãi mãi về sau
Bàng hoàng say chất đắng

Ta nợ nhau tình lặng
Bóng nghiêng con dốc dài
Mùa tàn, chiếc lá bay
Ngậm ngùi không lên tiếng

Đặt bàn chân lưu luyến
Lên dấu xưa, bồi hồi
Ngàn năm mây vẫn trôi
Trăm năm tình một cõi

Ta nợ nhau lầm lỗi
Thương xót nhau, tội đồ
Thiên đường cỏ vàng khô
Nẻo về sâu hun hút

Nghe trái tim thao thức
Gọi nhau trong nhọc nhằn
Chừa lại nửa mảnh chăn
Nửa chỗ nằm để trống

Chờ nhau, mòn giấc mộng
Mưa qua, ướt đôi đời
Nắm lấy từng chơi vơi
Cho tay mình hụt hẩng

Ta nợ nhau, ừ vẫn
Sẽ mãi hoài nợ nhau
Như từ kiếp xa nào 
Đã bắt đầu, tình khó...

020106




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả