Con nắng chiều thoi thóp


Còn một chút nhạt vàng ôm chiếc lá
Kịp cho em thong thả bước lại gần
Đưa bàn tay xoa dịu rất ân cần  
Về đi nắng đừng luyến lưu chi nữa

Mai nắng đến em chờ bên song cửa
Tóc cột cao cho nắng chạy vòng tròn
Có phải em còn đôi bờ vai thon thon
Và những ngón măng non trên tay ...ngọc ?

Nắng vụt tắt , tủi thân em muốn khóc
Không ngập ngừng cho tóc gió thôi bay
Cầu ngày mai mây kéo đến giăng đầy
Bình minh ngủ dưới chân ngày là hết nắng !

Có niềm vui mỉm cười trong thầm lặng
Con nắng chiều đã xa vắng từ lâu
Em đưa tay hết sờ trán lại vò đầu
May mắn qúa nỗi sầu chưa ... sốt nóng !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả