Thời xa vắng
Thời xa vắng của ai
Thành của em một thoáng
Nỗi buồn hay nỗi khổ
Tình đời hay tình duyên.
Lửa có cháy trên sông
Chim có kêu trên sóng
Mà anh thì vẫn một
Đã khác rồi ngày xưa !?
* * *
Em có khóc khác xưa
Hãy vẫn cùng một giọt
Vì thương và vì nhớ
Đều chảy từ con tim.
Tình yêu chỉ một thôi
Làm sao ra nhiều nghĩa
Đời có cay, có ngọt
Tóc xanh hay đổi màu.
Vẫn một nỗi chờ trông
Vẫn một tim run rẩy
Vẫn một hồn đầy ắp
Vẫn một lời...khác đâu?
* * *
Chỉ có cuộc đời nay
Đã chuyển sang màu lạ
Anh và em đôi ngã
Đôi con đường lạ xa.
Hát tiếp một tiếng thơ
Cho tâm hồn chút sóng
Trái tim mềm trở lại
Nỗi đời trần ta mang.
Có phải tội lỗi không?
Hay có gì quá khó??
Em nhớ sông, nhớ nước
Chẳng lẽ không bóng hình???
Paris -2/4/2005
Hoàng Thy Mai Thảo