Tìm người giữa đêm trăng
Tìm ai bước dài theo ảo ảnh
Trời lặng yên gió thoảng ru mành
Đêm thanh vắng hoài trong mộng mị
Thoáng mơ ! Rền rĩ mảnh tình xanh
Tối nhìn ánh vàng hanh khắp nẻo
Hút về đâu ! Hỡi ánh trăng treo
Chân ai xa lắc trời nhung nhớ
Dòng nước lững lờ trơ mắt theo
Lắt lẻo giọt sầu đau dào dạt
Nỗi ân tình thoát gợi triền miên
Cô đơn vơ vét cả trăng huyền
Chôn thật kỹ trên thuyền mây lạt
Tình là gì giữa đời mông quạnh
Ngàn năm đặc quánh tiếng thời gian
Vết thương toả lan hoài tiềm thức
Có ai ray rứt gạn bọt tình
Thế thái nhân sinh in kiếp sống
Có buồn chăng ôm ấp mộng yêu
Nghe sóng liễu (*)hồn nhiều xao động
Lạc lõng nào trong giữa đăm chiêu
Đông Hòa
(*) sóng yếu