Lụy đò

Chuỗi mơ ước trôi trong tẻ nhạt
Lặng lẽ hoàng hôn gác trăng thề

Như thôi thúc ánh vàng bát ngát
Đễ si tình hát mãi khúc ca

Lòng xa vắng khi nhìn bóng tỏ
Tiếng lãng quên trong nỗi đắn đo
Lênh láng trong tim lời bội ước
Nhớ người năm cũ bước sang đò

Gió gọi buồn mong ai hạnh phúc
Mây đau thương cất giữ chút riêng
Ðể đoạn trường ai không đau khổ
Ngút ngàn sau không sóng vỗ đời.

Con mưa vội nước vang tiếng hát
Hàng cây xanh man mác đứng nhìn
Tình năm cũ giờ nay lợt lạt
Những khát khao nóng bỏng nhạt tàn


Rồi tự ngẫm sao còn đứng đợi 
Hỏi đò sao lơi bến qua sông


                       Đông Hòa



 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả