Tiết Tháng Hai
Trời ở bên này tiết tháng Hai
Gió đông lạnh giá mỗi sớm mai
Từng làn sương đóng trên khung kính
Mở máy sưởi xe, cạo cóng tay
Cây cỏ mùa đông vẫn ngủ vùi
Kệ chim về hót tiếng reo vui
Trơ cành mặc gió đùa trêu chọc
Giấc ngủ triền miên hút sức đời
Một chút nắng lên cũng rộn ràng
Tưởng mùa Xuân đến, gió Xuân sang
Hướng về cố quận hồn phiêu lãng
Thấy ngọn tre xanh quanh xóm làng
Anh ước nhìn em cạnh gốc đào
Hay là gốc mận, trúc, mai sao!
Như tranh vẽ cổ, như trong mộng
Giấc mộng tình yêu thật xuyến xao!
Nguyên Đỗ