Chiếc Nón Đen

Chiếc Nón Đen

Thân tặng chị HTMT

Chiếc nón đen che mưa , che nắng
Che cả nhân gian , che nụ cười
Chiếc nón đen ban ngày hay đêm vắng
Che những dỗi hờn một thuở rong chơi

Tôi mua nón đen từ ngôi chợ ấy
Từ những ngày xưa câu chuyện rất tình
Tình nay đã xa, cuộc đời trôi chảy
Nón trên đầu , trái tim tôi lặng thinh

Qua thêm bao mùa mưa , mùa nắng
Nón đen xưa vẫn đen như thuở nào
Che phủ tôi tóc giờ đã bạc trắng
Vẫn nhớ vô cùng, yêu tình xưa đến lao đao .....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả