Dấu tình sầu ( ' `? ~.)
Khi nào em thấy cô đơn nhất ?
- Là lúc mọi người vây quanh em !
Khi nào em biết tình đã mất ?
- Là lúc đôi mắt sáng trong đêm !
Khi nào em biết mùa thu chết ?
- Là lúc lá vàng quay quắt thêm !
Khi nào em hỏi trăng có biết ?
- Tóc em dài hay bóng mây đen ?
Khi nào con chữ không cần dấu ?
Em cố tình vơ một nỗi thân quen ?
Khi nào thương nhớ đà ... chín nẫu ?
Vẫn mơ hồ quanh quẩn giữa nhớ quên ?
Khi nào Ngã xuống , cơn đau Nặng
Hỏi gió vẫn thương mái tóc Huyền ?
Em biết hoa mai còn Sắc thắm!
Sao vàng áo lụa ...nắng không quen ?
Trời lập đông chưa em
Cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc anh lang thang
Ôm gía băng ngỡ thầm người yêu tới...
TTT