Cứ Mỗi Lần Xuân
Cứ mỗi lần xuân là lại nhớ
(Nhớ để vương buồn . Đôi mắt cay)
Nhìn đâu cũng thấy mầu nhung nhớ
Bởi cõi trời riêng không ở đây .
Cứ mỗi lần xuân quen gọi Tết
(Thật ra đâu giống ở quê nhà)
Tháng Giêng mà vẫn thu vàng lá
Mưa, tuyết đùa nhau . Lạnh buốt da!
Cứ mỗi lần xuân đi lại đến
Gió chỉ xôn xao . Rụng cánh đào!
Hỏi mãi quê đâu ? Trời đất khách!
Chạnh lòng hoài tưởng Tết năm nao .
Cứ mỗi lần xuân như nghèn nghẹn
Nên cứ làm thinh, đỡ ngỡ ngàng
Bởi Mỹ, Tây gì ... vui cũng lạ
Đâu còn như thuở ở quê nhà .
12/1998