Tìm nắng Xuân hồng


 

Tìm nắng xuân hồng

Tìm nắng Xuân hồng về ngang qua phố
dõi mắt nhìn lòng thương nhớ bâng khuâng
hoa tuyết bay còn trắng cả muà Xuân
đâu nắng ấm hong khô giòng lệ uá?

tìm nắng Xuân hồng về theo với gió
xóa nỗi buồn nối nhịp tình dở dang
mơ ánh xuân, tình thắm lại tràn dâng
cho hồn thơ đắm say ngàn hoa chữ

Em đi tìm nắng giữa xuân buồn xa xứ
tìm bóng ai đã mờ khuất bên trời
tìm chút hương yêu ngây ngất trên môi
sao chỉ thấy bốn bề mưa rơi giăng phủ

Em đi tìm nắng giữa bao mùa xuân lữ thứ 
để hóa thân nỗi sầu ứ trong hồn
đã trót yêu ai là yêu trọn trái tim
bao kỷ niệm êm đềm mơ hoài trong tiềm thức

tìm nắng Xuân hồng về tô mơ ước
dẫu một lần hạnh phúc thoáng qua thôi
giây phút bên người... rồi mãi xa xôi
nhung nhớ ấy đủ trọn đời mê đắm !


Phương Vy
02-Feb-06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả