Nguyễn Bá Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐAM MÊ


Đam mê tính chuyện ăn người
Ban đầu được chút , vui cười hả hê
Thế là càng đánh càng mê
Rồi thua , mong gỡ lấy huề là may
Tới chừng cháy túi, nhẵn tay
Thẫn thờ đứng dậy mặt mày buồn xo
Hỏi vay chẳng có ai cho  !
Về nhà suy nghĩ mới lo đủ điều :
Tiền ăn , tiền ở , tiền tiêu
Ham chơi giờ thấy bao nhiêu thứ phiền
Đói lòng trong túi không tiền
Nợ nần thúc bách muốn điên cái đầu
Tự mình chuốc lấy u sầu
Nếu không chắc hẳn có đâu cảnh này ?
Thua rồi xin chớ có cay
Bỏ đi để sống những ngày vui tươi
Ngẫm ngay chính bản thân tôi
Chỉ vì cay cú sống đời bê tha
Đi về nghe vợ kêu ca
Cũng đành ngậm miệng biết là mình sai
Não nùng buông tiếng thở dài
Than van thì cũng chẳng ai thương mình
Buồn rầu như kẻ thất tình
Thẫn thờ giống lúc người tình chia tay  !

                  Nguyễn Bá Tứ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả