ĐOẢN KHÚC...
Ngày...
... đoản khúc viết cho anh - Tình Nhớ
Rồi mình xa, tình... dang dở, nửa vời
Về, đoản khúc viết cho anh - Một Thuở
Để bây giờ thành kỷ niệm chơi vơi...
Ngày...
... nhật ký em ghi lần hôn đó
Đắm đuối từng mầu nhiệm ở trong tim
Có ngờ đâu lời thề tan thành gió
Cho mưa qua, buồn trắng xóa một miền
Lần tay xé ngày hôm qua và... khóc
Nghe tiếng đời gầy guộc bước chân đi
Mình hôm nay bạc màu duyên tơ tóc
Trách anh chăng? Rồi hai đứa được gì?
Năm ở đây có bốn mùa thay đổi
Trái tim em vẫn chỉ với... một mùa
Mùa tình yêu, anh đem trao rất vội
Khi mùa tàn, tình là cuộc... bán mua
Ngày...
... em nhủ "Từ nay không viết nữa
Buồn nhân gian ai chẳng có như mình!"
Rồi cầm bút, từng chữ rơi, lần lựa
Phương trời nào, anh sẽ nhặt làm tin?
Ngày...
... đoản khúc, vâng chỉ là... đoản khúc
Nên dòng sông không đến được bến chờ
Em cũng đặt tình mình tên... Đoản Khúc
Tỉnh giấc rồi, ai nối được cơn mơ?
020206