Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chiếc Lá Tương Tư

 

Lá ơi... sao lá tương tư ?
Từ mùa thu trước hay từ thu xưa?
Lá tương tư nhớ trời mưa ?
Hay tương tư tại gió đưa lá sầu ?

Lá sầu lá biết vì đâu ?
Lá đau lá biết lá màu gì không ? 
Lá tương tư nhớ người mong ?
Hay tương tư bởi bão giông cuộc đời ?




Lá ơi ....


Lá của mùa thu hay của đông ?

Tương tư màu lá có ươm hồng ?
Ai đem ép lá vào trang sách ?
Sách vở học trò thơm nhớ mong ?

Lá của mùa hè hay của xuân ?
Tương tư màu lá có thanh vân ?
Người đem vất lá vào quên lãng ?
Lá chịu đọa đày dưới gót chân ?

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả