Chết Rũ Giấc Mơ
Ta nức nỡ xót xa tình bé nhỏ
Trái tim khờ si dại một thời yêu
Chiều đi qua từng nỗi nhớ cô liêu
Thôi mộng ước cô đơn về lạnh giá..
Thu đã đến Thu buồn giọt mưa sa
Lá sắp tàn chết rũ những giấc mơ
Để khô khan giòng nước lũ đợi chờ
Ta tỉnh giấc ngỡ ngàng trong thiên hạ...
Ta bây giờ ôm lấy trái tim ta
Nửa vỡ nát nửa tuôn tràn máu lệ
Ôi bùi ngùi nhặt từng nỗi đam mê
Nhờ mây gió hộ dùm ta chút khổ...
Người đi đường đã thật đi xa xôi...
Không thấy được và cũng không sờ được
Vẫy tay chào cuộc đời trôi rất vội
Ta bàng hoàng đâu bóng dáng người thương....
Feb2, 2006
Nhớ mênh mông nhớ bóng một người
Sầu mênh mông nỗi...sầu rơi rơi sầu....
Lặng nhìn....tóc xõa đêm thâu
Buồn ai lây lất........niềm đau vô hồn....