Tuổi trúc mai

Nhớ thuở trước em như hoa nắng
Dáng ngây thơ trong trắng dịu hiền
Chợt nhìn em ! Như nụ hoa tiên
Huyền nét ngọc ngại ngùng từng bước

Tuổi trúc mai như nhành liễu vượt
Giữa nụ cười trước buổi bình minh
Đan hai tay thu bóng một mình
Rồi nghe tình dâng trong tâm trí

Chợt ước cho em hơi thở ấm
Cho ân tình thấm lẫn nụ hôn
Đón vào hồn hơi thương bất tận
Giấc ngủ nào ngơ ngẫn nhớ ai

Vai dựa nhẹ chữ duyên ta kết
Vết sâu nào sẽ hết cô đơn
Đễ tim thôi không có nỗi hờn
Hạnh phúc ta em cùng gợn tỏa

 

                         Đông Hòa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả