Vĩnh Biệt Anh Lê Đình Điểu
Hôm qua tin trên báo (*)
Đăng tải một tin buồn
Đọc xong, tôi thầm bảo:
-"Có thật là anh không ?"
Sang trang, rồi lật lại,
Đọc chậm ... Hồn mông lung
Tên anh - Lê Đình Điểu,
-"Chữ nghĩa lầm không chừng"
(Mà sao Trời nghiệt ngã
Cất vội người có lòng .
Mỗi năm đều xiêu đổ
U uẩn khói hương buồn!)
Tôi, anh chưa hề gặp
Mình chỉ là tri âm
Trời ơi! sầu nhoà nhạt
Lệ kia trào từ tâm .
Anh ơi! Lê Đình Điểu!
Cúi đầu, tôi cầu mong
Đường anh đi Vĩnh Cửu
Sẽ đẹp mãi, vô cùng .
Trang báo buồn, gấp lại
Lòng tuyết đổ chiều đông
Tiếng thở dài ngao ngán
Kiếp người là số không! .
*(báo đăng tin vào ngày 18/6/1999)
6/18/199