MỘT NGÀY VỀ
Tuyết phủ ngập đường trắng như bông
Xuân đến hay đi chẳng bận lòng
Xuân này chưa phải là xuân thiệt
Chúc tụng nhau chi thấy thẹn thùng
Mỗi độ đón xuân tại xứ người
Là tim nhói buốt lệ thầm rơi
Nhớ người thân thuộc nơi cố quốc
Se thắt trong lòng chẳng sao nguôi !
Tôi vẫn ước mơ một ngày về
Đón mùa xuân mới đậm tình quê
Cùng nhau xum họp tình dân tộc
Tâm sự vui , buồn kể nhau nghe
Ngày ấy quê tôi sống yên vui
Mùa xuân rộn rã tiếng reo cười
Tưng bừng pháo nổ , hoa khoe sắc
Hạnh phúc hoan ca sống thảnh thơi
Nguyễn Bá Tứ