Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chiếc Lá Mùa Đông

Chiếc lá mùa đông bay trước thềm
Ngập ngừng muốn đáp xuống bên em
Nhưng ông hàng xóm nhanh tay quá
Cua một đường ngang chụp được liền

Em nhìn mây trắng cuối trời xa
Vờ như không biết có ông ta
Người sao vô ý vô tình thế
Chiếc lá mùa đông có thể là ...






Một nỗi buồn thê thảm nhảy ra
Một điềm chẳng tốt đã bay qua
Nếu em đòi lá đem về ép
Buồn hắt vào đêm mắt sẽ nhòa ?

Ông gọi tên em : Kỷ Niệm ơi !
Trái tim em chợt đập liên hồi
Tay ông hàng xóm không cầm lá
Cầm một đóa hồng màu đỏ tươi !





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả