Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGÀY THÁNG


em đã dắt buổi chiều đi rất nhẹ
vào tim ta từ những độ hoa vàng
rắc chút tình êm ả của mùa xuân
khua thức dậy khoảng thời xưa đã lỡ

ngày tháng cũ bỗng giật mình bỡ ngỡ
nơi phương xa xuân hỏi có quay về
mang nụ hồng đậm nhạt của đam mê
như giọt nắng vẫn làm mình thao thức

trái tim vụng ngày nào rất thực
mở thênh thang chào đón bước chân em
ướt màu trăng, mùi gió đậm thân tình
cả thơ dại ngọt ngào không chọn lựa

để buổi chiều ta âm thầm mở cửa
đón chiều em cùng dấu vết ngày xanh
hoa vẫn thơm qua chớp biển mưa nguồn
nghe lay lắt nhịp tim vừa thức giấc

trên cành hoa xác con ong tìm mật
vẫn chưa khô đôi cánh mỏng dịu dàng
thôi một lần theo viễn mộng lang thang
xuân lại nở trên môi hồng đếm nhịp.


02-02-06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả