Tình Bất Diệt

Trong nhân gian chẳng có tình bất diệt !
Chỉ có tình giả dối gạt lừa nhau
Người ôm sầu khóc hận nuốt thương đau
Kẻ ngoảnh mặt, mau phủi tình xoá nghĩa
Thế mới rõ tình đời đầy mai mỉa
40 năm thề hẹn vẫn còn đây
Giấy mực xưa, tình nồng ấm chép đầy
Như vĩnh cửu ngàn đời không phai nhạt
Đến hôm nay mái đầu xanh đã bạc
Dở ra xem mà ngỡ vẫn hôm nào
Buỗi tiễn đưa chờ hội ngộ bên nhau
Máu bầm... rỉ, lệ tuôn trào uất nghẹn...
Hết từ lâu những hoài mong ước hẹn
Nát vụn đời mà vẫn mãi còn thương!
Cố nhân ơi! Trọn một kiếp đoạn trường
Chôn hồn xác vào tình yêu bất diệt !!!



Kính tặng mẹ qua tình yêu và nỗi niềm của mẹ.




7/26/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả