Cõi vắng... tôi...

Trong cõi vắng tim rung từng nhịp nhớ
Hồn nổi trôi bên cõi mộng buốt đau
Ngày vội qua nên tình luồn theo gió
Hững hờ bay rồi chìm khuất phương nào

Bên cõi vắng một mình ta ngồi đó
Ngắm chiều tàn như nhìn xác thân ta
Một lần gặp nhau nhánh sầu thêm rũ
Chôn kín bên đời ngàn nụ xót xa

Tình vừa bay xa người còn ở lại
Đếm mảnh rớt rơi vung vãi bên trời
Dửng dưng lòng sao khi ngắm mây trôi
Chợt thổn thức tìm về ngang bóng tối

Trên cõi vắng ước mơ vừa ngã gục
Hy vọng tàn lê bước giữa Xuân tươi
Ngày vội qua nên người còn tiếc nuối
Chút hương nồng ấp ủ một mùa Đông ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả