MỘT ĐỜI TÌM KIẾM
Anh đi tìm một mùa xuân hạnh phúc
Trồng vườn hoa để tặng cho đời
Đợi cho đến khi bình minh đỏ rực
Nói lời yêu em chân thật dưới trời
Anh đi tìm một ngày mai tươi mới
Tìm một người tri kỷ tri âm
Vẽ đời sống muôn đời vời vợi
Thời gian qua sương khói âm thầm
Ôi hạnh phúc đến với mình rất chậm
Như em và anh quen biết đã lâu rồi
Đêm lấp lánh trong khu vườn cấm
Như dòng sông bên lở bên bồi
Anh tìm kiếm nơi nào nguồn cội
Hát bài ca từ những kiếp nào
Trăng lặng lẽ rải vàng đồng nội
Ái ân cùng em , nước mắt dâng trào
Tiếng chim hót trong vườn huyên náo
Như đời anh giờ biết mơ hồ
Ôi nhân thế vẫn muôn đời kiêu ngạo
Làm trái tim chùng xuống ơ hờ
Anh tìm kiếm tình em duyên nợ
Gặp dối gian và những lọc lừa
Rong ruổi khắp muôn ngàn phố chợ
Trăng đôi tay về không kịp Giao Thừa
Thôi bỏ cuộc buông xuôi không tìm nữa
Đắng cay thơ tuyệt vọng lỡ làng
Đã tắt lịm rực hồng ngọn lửa
Tâm hồn anh lạnh lẽo bẽ bàng
trần minh hiền