Lang Thang (1)

Lang thang giữa vùng Tâm khảm
Nghe buồn nung chín tâm linh
vết sầu ai đem bủa mạnh
Cho đời khốn khổ dâng đầy ...

Lang thang giữa bờ bến Niệm 
Loay quay tìm bến niệm sinh
Ngước nhìn bốn bề khổ lụy
Chợt mong niệm diệt nhiệm mầu .

Lang thang qua miền Ý tưởng ,
Ý nghiệp chắc đã chiếm thành
Mênh mông buồn tâm nhập cảnh ,
Chừng nào ý lạc vây quanh ?

Lang thang qua miền tri Thức ,
Chập chờn đúng đúng , sai sai
Biết rằng không không , có có
Mà ta thức - ngủ mê hoài !

Lang thang còn lang thang mãi ...
Bốn vùng ý thức ....vờn quanh !

           TĐTPhiPhi      020206




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả