Tình đổi thay
Tình yêu ấy giữa đời thay đổi
Có còn ôi ! Những buổi trốn tìm
Kẻ ra đi người còn đứng đợi
Vô vọng im lìm những ngày thu
Ánh mắt rũ trong đêm đắm đuối
Ta cúi đầu nghe nhịp con tim
Thấy xa xăm ai oán nỗi niềm
Trời nhung nhớ như chìm dĩ vãng
Rồi trở giấc thấy lòng hốt hoảng
Người nơi đâu thoáng phía ngã đường
Tưởng như lòng lịm sâu u tối
Nức nở hồn thương vội đến ai
Gió thổi cho mây hoài bóng liễu
Vết chân hằn xiêu gót lối xưa
Tâm hồn như gọi cố nhân sầu
Trong dĩ vãng. từng thâu ngồi đợi
ĐH