Có ai yêu...
Có ai yêu nổi một dòng sông
Ăm ắp quanh năm- mệt lả giòng
Sóng triều đôi lúc trào như thác
Bến chiều đôi lúc ngỡ thinh không.
Có ai yêu nổi một mùa thu
Gió mãi bay xa chẳng muốn về
Lá vàng rắc kín thành thảm đỏ
Trên lối đi - về tựa tim rơi...
Có ai yêu nổi một vần thơ
Chỉ có gió - mưa- đẫm lệ mờ
Tuyết rơi trắng xóa khung trời vắng
Gọi mãi một lời quá quá yêu !
Có ai yêu nổi một người yêu
Yêu tím dòng sông, loãng trời chiều
Yêu cho mây nước ghen vì nhớ
Yêu đến cõi lòng- nát muôn thu !
Paris -22/4/2005
(sau bài" đừng nên"?!)
Hoàng Thy Mai Thảo