Mùa Xuân Ngậm Ngùi

Mùa xuân hồng thắm nụ đào
Nghiêng nghiêng cành lá đón chào gió xa
Đỏ hồng trong nắng chan hòa
Mùa xuân buông thả mặn mà sắc hương

Mùa xuân mơ ước thiên đường
Giọt sương lấp lánh trên gương sáng ngời
Xuân hồng nhuộm đỏ bờ môi
Thả trong làn gió giữa vời nụ hôn

Mây ơi ! xin chớ giận hờn
Làm mưa rơi xuống vỡ hồn thanh tân
Mùa xuân về khắp xa gần
Nghe thèm mùi Mẹ nghe cần tình Cha

Mùa xuân dâng kính muôn hoa
Dâng ly rượu mới rót trà giao niên 
Khói hương dâng kính mọi miền
Mời cha mời Mẹ cửu tuyền cạn ly

Xuân qua, xuân lại, xuân đi
Nguyện cầu Cha Mẹ yên vì thênh thang
Bình an một cõi mênh mang 
Đón chào xuân mới trên ngàn mây xanh

Mùa xuân phơn phớt nắng hanh
Nhìn hoa thương cỏ nhìn tranh thương người
Mùa xuân trên những mảnh đời...
Ngậm ngùi viễn xứ viết lời thơ xuân

Đón xuân trên đất người dưng
Nụ hôn buông thả trên tầng không gian
Bâng khuâng gửi đến xa ngàn
Chúc xuân năm mới an khang mọi nhà !

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả