Còn chữ Nhớ anh thôi !
Kỷ niệm về theo những áng mây bay
có chở hết tháng ngày xưa yêu dấu
tìm nơi đây cả một thời thơ ấu
hồn nhiên đùa trên ruộng lúa Quê Hương
Thấy trong ao rau muống nằm cạnh đường
hoa rau muống có hai màu trắng tím
hoa lục bình mang nỗi buồn thầm kín
giữa đám bèo xanh hoa tím đẹp làm sao
Thêm những cánh Ti- gôn hồng tía chiều nào
em hái trộm đem về làm chi nhỉ
hình như những cánh hoa Ti –gôn bé tí
búp vào nhau nên thi sĩ bảo giống trái tim
Mà trái tim sao mộng vỡ chỉ tìm
thấy máu đỏ phai hồng loang tim tím
người còn sống khi linh hồn chết lịm
lệ một dòng nhỏ xuống cũng thành thơ
Biết gì đâu ... rồi buồn đến bất ngờ
khi em nhớ , nhớ ngây ngô thật lạ
vừa gặp gỡ một lần thôi em đã
biết chàng là tất cả của mộng mơ
Trăm bài thơ em viết tự bao giờ
chỉ duy nhất biết làm thơ tám chữ
giờ em nhớ , nhưng thơ thì thật sự
quên hết rồi , còn chữ Nhớ anh thôi !