Cõi vắng riêng em!


Cõi vắng riêng em!

Cõi vắng riêng em ngân vang ngàn tiếng nhớ
từng đêm đêm nghe lòng thổn thức... đau!
tình đã xa bay như mây với gió
lặng lẽ cung sầu, ươm đẹp giấc mơ nào?

cõi vắng riêng em ngu ngơ về phương đó
cứ mong chờ người sẽ hiểu tình ta
nụ cười buồn, đôi mắt sầu héo rũ
dõi trông hoài một hình bóng nơi xa

cõi vắng riêng... bao giờ thôi khép lại
để tình yêu lại rực sáng khung trời
đẹp như hoa và lóng lánh như sương rơi
đời sẽ không là những ngày dài tăm tối

cõi vắng riêng... bao giờ thôi tiếp nối
để tình yêu mật ngọt đắm ru hồn
ngời trong tim và đỏ thắm như son
mộng sẽ không là những mộng sầu trăm mối

cõi vắng riêng em ... mưa giăng mờ lối
ngập hồn hoang nhoà nhạt nét xuân tươi
tình ngắn ngủi nên tình hoài tiếc nuối
người xa rồi.... dài chuỗi nhớ thêm thôi!


Phương Vy
04-Feb-2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả