Xuôi Tây Về Đông
Xe đò những chuyến đến Tây Ninh
Lại thuộc miền đông đất nước mình
Kỷ niệm nhắc qua em nhớ rõ
Một chặng đường xa đủ sắc hình
Người lấn người chen rất ồn ào
Tiếng máy tiếng cười thua tiếng rao
Những cô bán dạo qùa ăn vặt
Ðậu phộng,bánh tôm, miá ngọt ngào
Trời sanh em biết đã mê ăn
Nổi tiếng trong nhà là bé…ranh
Nên em yêu lắm đời em có
Ăn đủ cho em khỏi dỗ dành
Bác em nhà ở tận Long Hoa
Vườn xanh cây trái rất hiền hòa
Về Tây mỗi tháng em thăm bác
Hạnh phúc bác cho đủ bánh qùa
Em vào qua Thánh Thất Cao Ðài
Rực rỡ muôn màu tiếng chẳng sai
Những cột gỗ lim nâu bóng láng
Nền nhà không bụi bám chân ai
Nếu em thuận dịp được đi ngang
Xe có dừng nơi bến Trảng Bàng
Em sẽ xuống xe vào Xóm Ðạo
Viếng Tha La “có trái ngọt cây lành”