Cõi Tôi Vẫn Bóng Trăng Tà Hắt Hiu
*(Bài thơ viết theo ý của chị Minh-Châu,
để kính tặng Mẹ trong ngày tất niên)
1.
Gió đông lạnh buốt hồn tôi
Trầm tư nỗi nhớ, không chờ mà mong
Thời gian thoắt đã qua song
Ba mươi năm đó chữ thương chưa nhoà .
2.
Cõi người dẫu được thăng hoa
Cõi tôi vẫn bóng trăng tà hắt hiu
Mối sầu lữ khách luân lưu
Hoá thơ hoài niệm, sương mù vây quanh .
3.
Hôm nay tháng hết, năm tàn
Đàn chim ríu rít trên cành đào xinh
Hồn nhiên thoáng chút riêng mình
Mà sao vẫn nhớ bóng hình cố nhân .