Thương Về Quê Mẹ
Mây buồn trải lụa dòng sông cũ
Đồi núi sương giăng ủ bóng chiều
Phất phơ trong gió cành liễu rũ
Bao năm xa xứ nhớ thật nhiều
Thương về quê mẹ cảnh đìu hiu
Lặng lẽ thời gian theo nhịp bước
Suối rơi từ thác chảy tuôn dòng
Tính đến bao mùa xa núi sông
Người đi tha thiết những hoài mong
Người còn ở lại dõi mắt trông
Ngày như ngắn ngủi hơn năm trước
Chiếc lá trên cành theo gió đông
Thảng thốt trong con chiều cuối hạ
Tuyết về réo gọi đã đông phân
Thương ơi !...bóng Mẹ đã xa dần
Mây sầu trải lụa nhớ bâng khuâng