Nguyễn Nam Trân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Người

Câu thơ con viết tặng người
Héo như ánh mắt đang cười hôm qua
Níu bàn tay trói phôi pha
Thương em dù chỉ mới là người dưng

Ước mơ em bỏ vô tình
Tôi đi cóp nhặt đinh ninh là vàng
Thói đời cái kiếp đa mang
Tình tang cho chóng mặt lòng lửa sôi

Thương hoài một chớm bờ môi
Em attach gửi qua trời lãng du
Dối gian cho đủ canh mù
Rối ren cho nhớ cầm tù hai tim

Đường xa vụng dại câu tìm
Em đâu sao chỉ cái miền hoang đơn

 

Syd, 5 Feb, 2006


 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả