CON SÁO CÔ ĐƠN
Sáo con đậu ở cành tre
Nghiêng đầu nó hót chích chòe < Mẹ ơi >
Ếch con ngoe ngoảy học bơi
Mây cao soi bóng gọi mời dòng sông
Nước sông uốn éo xuôi dòng
Cành mai ve vẫy uốn cong gọi mời
Trời xanh hãy xuống đây chơi
Con sông đáy nước mặt trời lăn tăn
Trần gian con sống nhọc nhằn
Thiên đàng là cõi xa xăm vô chừng
Sáo con tiếng hót ngập ngừng
Mẹ ơi ở với người dưng thật buồn
Thơ buồn thấm linh hồn đau muôn thuở
Tuổi đầu đời , lýnh quýnh liếc vu vơ
Từng sợi tóc hửng hờ buộc nỗi nhớ
Tuổi hồn nhiên muôn thuở vẫn dại khờ
Summer 2011
RAT VUI DUOC TRO VE MAI NHA XUA
Gio Tram da la nguoi lon' nhu cac Anh Chi