Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mộng Trăng Sao

 

 

 

Nửa đời bóng ngả, chiều phai

Gặp em, giọt nắng ban mai dậy thì

 

Ông trời thử thách mà chi

Khiến xui gần gũi, rồi thì... nao nao

Chỉ là giấc mộng trăng sao

Chút thương, chút nhớ, lắng vào thâm tâm

Dẫu rằng chỉ mến yêu thầm

Dẫu rằng chỉ mộng sắt cầm trong mơ

Nhìn em qua những sợi mưa

Hoàng hôn dệt bức mành thưa cuộc đời

Lắng trong giai điệu xa vời

Buông hờ hững áng mây trôi lạnh lùng

 

Sang sông, sáo có ngập ngừng ?

Dư âm còn đó... sao cùng với trăng.

 

02/02/2006

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả